THẤY VÀ TIN – Vương Diệu

ĐK: Tôi thấy và tôi tin, Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. 
Người đã chết và đã sống lại, như lời Người phán dạy. 
Tôi thấy và tôi tin, Đức Ki-tô đã chết trên thập giá, 
chịu mai táng trong mồ, ngày thứ ba Người đã sống lại vinh quang. 
1. Tôi thấy ngôi mộ trống, tôi thấy khăn liệm xác, tôi thấy nơi đặt xác Người nằm, 
tôi thấy Thiên Thần làm chứng: Người đã sống lại rồi. 
2. Thiên Chúa yêu trần thế, Ngài ban Con Một Ngài, 
Con Chúa sinh làm Đấng chuộc tội, đã chết cho nhân loại sống, Người đã sống lại rồi. 
3. Tôi kính tin một Chúa, tôi mến yêu mình Ngài, 
tôi quyết tâm dâng hiến cuộc đời đền đáp ân tình của Chúa, nguyện sống chết vì Người.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 10-4-2018, +Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay