Đáp: Nguyện chư dân hãy xưng tụng Ngài,
lạy Thiên Chúa, hết thảy chư dân hãy xưng tụng Ngài.
1. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành. Xin chiếu giãi trên con ánh sáng.
Cho người ta nhận biết đường lối Ngài. Cho thiên hạ biết rõ ơn Ngài cứu độ.
2. Muôn dân nước hãy vui mừng hoan hỷ. Thiên Chúa đã công minh cai quản.
Xin Ngài thương đổ xuống nhiều phước lành. Cho khắp cùng trái đất kính sợ Danh Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy,
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở nơi người ấy. Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
