THÁNH VỊNH 29 (CN3PSC) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con. 
1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, Chúa không để quân thù nhạo cười con. 
Lạy Chúa từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 
2. Nào hỡi những kẻ biết kính sợ, hỡi những người suốt đời thờ một Chúa. 
Cùng nhau đàn ca lên cảm tạ thánh danh Người, hoà câu hát mừng ngợi khen Chúa hằng sống. 
3. Tình Chúa yêu con suốt cả đời, Chúa có giận, chỉ giận một giây thôi. 
Dù cho giòng lệ rơi lã chã suốt canh trường, mặt trời xuất hiện là niềm vui bừng lên. 
4. Lạy Chúa, xin thương lắng nghe lời, khúc ca buồn Chúa đổi thành điệu vui. 
Lạy Chúa, là Thiên Chúa trọn đời con tôn thờ, con xin hát mừng bài tạ ơn mãi mãi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, 
Ta biết chúng và chúng theo Ta". Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay