Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con.
1. Con ca tụng Chúa đã cứu con. Không để cho quân thù hỷ hoan.
Đưa hồn con thoát xa âm phủ. Ngài cứu con khỏi số người diệt vong.
2. Hãy cảm tạ Chúa đã cứu con. Đây lòng nhân của Ngài chí cao.
Hãy đàn ca xướng reo tưng bừng. Hỡi thế nhân hãy cảm tạ Ngài đi.
3. Con xin Ngài dủ tình xót thương. Xin Ngài gia ân huệ giúp con.
Cho đời con thoát xa u sầu. Lạy Chúa con, Đấng con hằng ngợi khen.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa Ki-tô đã phục sinh,
Đấng đã tác tạo mọi loài, và thương xót nhân loại. Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
