TA SỐNG ĐẾN MUÔN THUỞ – Ngọc Linh

ĐK: Chúa nói với Gio-an: Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống. 
Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. 
1. Sự sống nguồn mạch suối tràn ơn cứu độ Ngài ban phát. Quyền năng trong vinh quang Ngài đã sống lại đem hy vọng. Để người được sống vinh phúc Thiên đàng, để người được sống cuộc sống vĩnh hằng, vì người sẽ được cùng sống sống lại với Đức Ki-tô. 
2. Lạy Chúa! Như Tô-ma quì gối đáp lại lòng tín thác. Này con xin tuyên xưng Ngài là Chúa thật, Chúa của con. Nguyện cuộc đời con luôn sống cho Ngài, nguyện cuộc đời con năm tháng miệt mài truyền rao tin vui muôn lối Chúa thực đã sống lại rồi. 
3. Nào hãy mở lòng ra để đón Chúa vào Ngài đổi mới. Đừng như mang con tim tựa như nấm mồ khép kín lại. Nguyện Ngài hằng luôn ban xuống ơn thiêng, để cuộc đời con yêu mến không ngừng, lòng con con xin tuyệt đối tin thật Chúa sống lại rồi. 
4. Xin Chúa hằng củng cố lòng tin của con còn yếu kém. Để con luôn tuyên xưng Ngài đã sống lại cho muôn người. Này một tình yêu con hiến dâng Ngài, và một niềm tin son sắt không phai. Đời con xin nên nhân chứng giữa lòng thế giới hôm nay. 
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay