ĐK: Trời đất như bừng sáng, ngàn ánh quang toả lan. Nguồn phúc ân sự sống ban xuống cho trần hoàn.
Này Con Thiên Chúa, Ngài đã chiến thắng, giải thoát cho ngàn dân, khỏi kiếp sống lầm than.
1. Ca khen Danh Chúa đến muôn đời. Uy linh vinh thắng Đấng ngàn trùng chí thánh.
Muôn dân cung kính cất cao lời tôn vinh Con Chúa đã chịu chết gánh tội trần gian.
2. Muôn dân cung kính cất cao lời. Tung hô Con Chúa, Đấng chuộc tội nhân thế.
Vinh quang toả sáng khắp gian trần. Al-le-lu-ia, chúc tụng Chúa chẳng khi nào ngơi.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Niềm Vui Phục Sinh
Niềm Vui Phục Sinh ***
Imprimatur: 03-5-2019, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 03-5-2019, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TGP. Sài Gòn.