ĐK: Niềm hy vọng của tôi là Đức Ki-tô đã phục sinh, Al-le- lu-ia, Al-le-lu-ia.
Người đã thấy gì trong đêm nay.
Muôn ngọn cờ bay mừng chiến thắng đã khải hoàn, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Ngài đã sống lại thật Ngài đã sống đã sống lại thật, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Và vinh quang của Ngài, Đấng phục sinh.
Đập tan thần chết, chiến thắng vinh quang thống trị ngàn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Coda: Ngài là nguồn hy vọng của tôi.
1. Đức Ki-tô là nguồn hy vọng của tôi, Al-le-lu-ia.
Ngài đã sống lại rồi từ trong cõi chết, Al-le-lu-ia.
2. Tôi đã thấy vinh quang của Ngài đã phục sinh, Al-le-lu-ia.
Ngài là Vua chiến thắng hiển trị muôn muôn ngàn đời, Al-le-lu-ia.
3. Lạy Đức Ki-tô là Vua chiến thắng xin thương xót chúng tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Niềm Hy Vọng Của Tôi

***
Imprimatur: 16.02.1996, +Gm. David Cremin - TGP. Sydney, Australia.
