1. Triều thần thiên quốc vạn tuế tung hô Vua Trời.
Nhạc rộn ràng vinh thắng vì Chúa vinh quang khải hoàn, Al-le-lu-ia.
Mừng ngày Con Chúa sống lại, trời, mây, núi, sông hoà ca trong ơn thánh:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngàn thiên sứ hát vang lừng mừng Con Chúa phục sinh.
2. Ngàn đời ghi khắc tình Chúa yêu thương con người.
Lòng rộn ràng vui sướng và hát khúc ca khải hoàn: Al-le-lu-ia.
Dù đời cay đắng thăng trầm, Tình Yêu hiến thân vì yêu luôn vinh thắng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Cùng ca hát tán dương Ngài bằng ca khúc phục sinh.
3. Hội nhạc thiên quốc, thần thánh hát khen danh Ngài.
Cuộc đời này tươi sáng vì Chúa bước ra khỏi mồ, Al-le-lu-ia.
Mừng ngày Con Chúa sống lại, đoàn con hát ca mừng vui trong Thiên Chúa:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngàn dân Chúa cất vang lời mừng Con Chúa phục sinh.
4. Điệu nhạc vinh thắng, kèn trống tấu lên vang lừng.
Này địa cầu cung kính quỳ gối trang nghiêm đón nhận hồng ân Thiên Chúa.
Vì Ngài đã sống lại rồi và đang bước đi cùng ta theo năm tháng.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Vì Thiên Chúa đã sống lại, đời chan chứa niềm vui.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Nhạc Khúc Khải Hoàn

***
Imprimatur: 17.04.2021, +Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TGP. Sài Gòn.
