ĐK: (Nào cùng) Hoan hô con vua Đa-vít, (nào cùng) chúc tụng vua Is-ra-el,
(nào cùng) Đấng ngự đến nhân danh Chúa (thống trị) các đạo binh.
(Nào cùng) Hoan hô con vua Đa-vít, (nào cùng) chúc tụng vua Is-ra-el,
(nào cùng) hoan hô, hoan hô, (nào cùng) hoan hô trên các tầng trời.
1. Chúa chính là Thượng Đế, Ngài chiếu sáng trên chúng ta.
Tay cầm nhành lá, hãy sắp thành đoàn rước đến bên cạnh Bàn Thờ Chúa uy quyền.
Lạy Chúa Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ.
Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh:
2. Chúa hiển trị vinh quang, mặc lấy thánh oai đế vương.
Ngai vàng của Chúa vững chắc từ muôn thuở, thuỷ chung đã có Ngài tự hữu muôn đời.
Lạy Chúa, là nguồn dũng khí sức mạnh, Đấng đáng muôn khúc hát ca ngợi.
Ngài là Đấng Cứu Độ, dân reo hò chiến thắng vang vang:
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 12.10.2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
