ĐK: (Như trẻ sơ sinh) Như trẻ sơ sinh ao ước giòng sữa mẹ.
(Người hãy ao ước) Người hãy ao ước giòng sữa thiêng không hề phôi phai.
(Giòng sữa ân tình) Dưỡng nuôi tâm hồn và lớn lên trong ơn cứu độ.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
1. Chúa muôn đời từ nhân Ngài hiến thân cứu chuộc nhân loại.
Những ai tin nhận nào bước theo con đường Ngài đi.
Này Chúa Phục Sinh Ngài dẫn đưa ta trên đường thế trần.
Sống theo tinh thần của Chúa đã tác sinh từ đây.
2. Chúa dẫn đường mở lối và dưỡng nuôi bằng thịt máu Ngài.
Kết hiệp với Ngài để rắc gieo Tin Mừng từ đây.
Ngọn lửa Phục Sinh bừng sáng lên chứa chan niềm hy vọng.
Ước mong bao người cùng nhất tâm trong một tình yêu.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: * 01.02.2007 - GP. Cần Thơ. Thánh Tình Ca.
