Menu


CA TIẾP LIÊN PHỤC SINH – Giang Tâm

1. Nào tín hữu ca mừng hỉ hoan Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua 
Chiên Con máu đổ chan hoà, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đàn. 
2. Vị Cứu Thế vô tội trong trắng đã đứng ra giải gỡ 
giao hoà tội nhân cùng với Chúa Cha, sum họp vui vầy một nhà Cha con. 
3. Sự sống chiến giao cùng sự chết đã giao tranh khai diễn diệu kì 
Chúa sự sống tuy đã chết đi, nhưng hằng sống và hiển trị uy linh. 
4. Ma-ri-a, hãy thuật lại đi đã thấy gì trên quãng đường đi? 
"Tôi đã thấy mồ trống của Người, Đấng đã sống lại hiển vinh khải hoàn. 
5. Và tôi thấy thiên thần làm chứng y phục Người khăn xếp một nơi. 
Giê-su chính ánh hi vọng, đón đợi các ngài ở Ga-li-lê. 
6. Đoàn con vững tin tựa sắt đá Đức Ki-tô Đấng đã phục sinh. 
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh, chúng con xin Người dủ tình xót thương.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 22.09.2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.