ĐK: Xin Chúa nghe lời con, Xin Chúa nghe lời con khấn van cùng Chúa.
Xin lấy lượng từ bi, xin xoá sạch tội con và đổi mới con.
1. Con đã biết tội mình, vâng con biết tội mình đã phạm cùng Chúa
Con đã làm điều oan trái, con đã đắc tội với Ngài
Lúc con chào đời chính lúc con chào đời đã vương lầm lỗi.
Nhưng Ngài lại chỉ lối cho con biết đường về với Ngài.
2. Xin lấy nước thanh tẩy, xin lấy nước thanh tẩy để con sạch trắng
Nên tinh tuyền tựa bông tuyết, Tâm trí thắm ngời ơn trời
Tiếng ca reo mừng những tiếng ca reo mừng nay con được nghe
Khi Ngài dủ tình xót thương con xoá bỏ tội lỗi con.
3. Xin Chúa hãy tái tạo, xin đổi mới tâm hồn để con được sống
Ơn cứu độ Ngài đổ xuống, Con đã có Ngài đỡ nâng
Chúa nay thương tình chính Chúa nay thương tình đã mở miệng con
Muôn đời được hợp tiếng tung hô ca ngợi Ngài khắp nơi.
--------------------------------------------------------------------------------
****
Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)
