ĐK: Hãy trở về với Chúa là Cha. Người nhân từ và đầy lòng thứ tha.
Người chẳng chấp tội ta đã phạm. Chỉ mong ta hãy quay về với Cha.
1. Đã bao năm con sống trong lỗi tội. Đời nổi trôi trong biển đêm u tối.
Nhưng tình Cha lòng tha thứ nào vơi. Dẫn con về rửa sạch vết nhơ tội đời.
2. Chúa yêu thương không chút chi oán hờn. Dù lắm khi con lạc xa chân lý.
Nhưng tình Cha lòng tha thứ nào vơi. Suối ân thiêng rửa sạch hết muôn tội đời.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Về Với Chúa Là Cha

***
Imprimatur: 06.02.2021, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.
