ĐK: A a a a! Tôi reo mừng ca vang tưng bừng tiến về nhà Cha tôi.
A a a a! Tôi reo mừng ca vang tưng bừng được về nhà Cha tôi.
1. Gia-liêm giống như đô thị, toàn thể liên kết diệu kỳ,
các chi họ tiến về nơi ấy, các chi họ của Chúa vinh quang.
Is-ra-el sướng vui ca mừng nơi đó dân Chúa tưng bừng,
tiến lên đền hò reo ca múa, tiến lên mừng Thiên Chúa uy linh.
2. Bao năm sống nơi quê người con sống như đã chết rồi
sống vô vọng sống đời đen tối, sống xa nhà con sống xa Cha.
Con nay quyết tâm trở về sau những năm tháng ê chề
sống hoang đàng tình Cha quên lãng, đến nay về con sống bên Cha.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn.
