Menu


THÁNH VỊNH 102 (CN3MCC) – Lưu Hoàng

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
1. Hãy  chúc tụng Thiên Chúa, linh hồn tôi ơi; toàn thân nào, ngợi khen Thánh Danh! 
Nào tụng ca Chúa đi, linh hồn tôi hỡi; ân phúc Người, chớ có lãng quên. 
2. Chúa dủ tình tha thứ muôn ngàn tội ngươi và chữa lành bệnh tật ngươi chịu. 
Người đã thương cứu ngươi khỏi vực tăm tối. Lượng hải hà, Chúa bảo bọc ngươi. 
3. Chúa xét xử công minh ai bị áp bức, mặc khải đường Người cho Mô-sê, 
và chỉ cho cháu con nhà Is-ra-el được tỏ tường hết những kỳ công. 
4. Chúa, Chúa là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Người chậm giận và giàu xót thương. 
Tựa trời xanh trổi cao, tình Người thương yêu kẻ kính Người mãi mãi trổi cao.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần". 
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 23.11.2011 - GP. Đà Nẵng (Thánh Vịnh Đáp Ca 2011)