Menu


SAO ĐÀNH BỎ CON – Ngọc Cẩn

Đau thương Chúa gánh một mình. Nhục nhằn Người nhịn không nói. 
Bao nhiêu điều cay đắng, bao nhiêu lời vu cáo, bao nhiêu đòn roi nát da thịt Người. 
Đau thương Chúa gánh một mình. Nhục nhằn Người nhịn không nói. 
Đâu môn đệ yêu dấu? Đâu ai người hiểu thấu? Đâu ai người chung uống chén đắng? 
Đau thương Chúa gánh một mình. Nhục nhằn Người nhịn không nói. 
Hy sinh làm hy tế, hy sinh chuộc nhân thế, mong giao hoà Thiên Chúa với mọi người. 
Đau thương Chúa gánh một mình. Nhục nhằn Người nhịn không nói. 
Xin Cha dừng chén đắng, xin Cha dừng chén đắng, nhưng xin trọn theo ý của Cha. 
LẠY THIÊN CHÚA CON LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON SAO NGÀI NỠ BỎ CON? 
LẠY THIÊN CHÚA CON LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON SAO NGÀI ĐÀNH BỎ CON?
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 24.07.2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.
--------------------------------------------------------------------------------
Bảy lời cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá: