1. Trong cơn khốn cùng trên thập giá, Người đã thi hành trọn vẹn sứ mạng giao phó.
Cái chết đền bù cho tội lỗi nhân gian; cái chết mở đường đưa mọi người tới thiên đàng.
Chúa không tiếc gì ngôi vị Chúa hoàn cầu. Chúa không tiếc gì ngai toà Chúa cao sang.
Chúa dâng hiến trọn một tình yêu giải thoát. Chúa dâng hiến tận mọi giọt máu trong tim.
MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT. MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT, ĐÃ HOÀN TẤT.
MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT. MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT.
2. Trong cơn khốn cùng trên thập giá, Người không nghĩ duy trì địa vị ngang hàng Thiên Chúa.
Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang; hoá giống người phàm mặc vào thân nô lệ.
Chúa đã vâng lời chấp nhận chết khổ hình. Chúa đã vâng lời trên thập giá hy sinh.
Chính vì thế mà Người được Cha tôn vinh, ban tặng danh hiệu vượt mọi danh hiệu.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 24.07.2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

--------------------------------------------------------------------------------
Bảy lời cuối của Chúa Giêsu trên Thập Giá: