1. Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi!
Đây là giờ thứ tha, đây là ngày phúc ân vì Thiên Chúa là Cha nhân lành xót thương.
ĐK: Lạy Cha nhân ái, con nay đã về, con nay đã về vì nhận ra lòng Cha xót thương.
Nguyện Cha tha thứ, con nay đã biết sám hối tội lỗi, sống trong tình yêu Cha từ đây.
2. Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi!
Khi rã rời tấm thân, khi rối bời trí tâm, về với Chúa là Cha nhân lành xót thương.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Con Nay Đã Về

***
Imprimatur: 22.09.2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
