Menu


CON HÃY VỀ – Nguyễn Duy

ĐK: Con hãy về, con hãy về và đừng phạm tội nữa. Con hãy về, con hãy về, Ta không lên án con đâu. 
1. Chúa ơi xin dủ lòng thương con. Đời con tội lỗi đã nhiều con quên Chúa sớm chiều. 
Xin nghe tiếng con cầu lời con tha thiết. Nguyện xuống trên con đức trung kiên vững bền. 
2. Chúa ơi xin rộng lòng khoan dung mà thương tẩy xoá lỗi lầm theo ơn Chúa nhân từ. 
Con xin Chúa rửa sạch hồn nên trong trắng. Lòng đã ăn năn thú nhận lỗi lầm. 
3. Thú nhận bao lỗi lầm con mang. Vì con đã biết lỗi mình ngay trước mắt con nhìn. 
Bao gian ác con làm bầy ngay Nhan Chúa. Mà Chúa công minh sẽ xét con tỏ tường. 
4. Mới sinh con đã mặc gian ngoa. Ở ngay trong chốn thai hèn con bất chính luỵ phiền. 
Chân tâm Chúa yêu chuộng Ngài hằng ưa thích. Dạy đức khôn ngoan giúp con ghi đáy lòng. 
5. Rửa con xin rảy cành hương thơm. Hồn con trong trắng tinh tuyền trong hơn tuyết trắng ngần. 
Xương con Chúa đã nghiền thì nay vui sướng. Lòng ước ao nghe tiếng hoan ca dịu dàng. 
6. Chúa ơi xin ngoảnh mặt ngơ đi mà quên xem xét lỗi lầm xin tẩy hết u buồn. 
Cho con mãi tinh tuyền lòng không hoen ố. Đổi mới nơi con trót tâm tư vững vàng. 
7. Thánh nhan xin đừng để con xa. Và Thần Linh Chúa nơi con xin thôi chớ lấy lại. 
Xin ban xuống tâm hồn nguồn vui cứu rỗi. Nguyện đỡ nâng con mãi tin yêu quảng đại. 
8. Dẫn đưa đây những tội nhân đây. Đường ngay nẻo chính trở về con chỉ lối trở về. 
Con vang tiếng ngợi khen tụng ca Danh Chúa. Lạy Chúa khoan nhân mở môi con ca mừng. 
9. Thứ tha con khỏi nợ vương chi. Miệng con vang hát loan truyền ôi Thiên Chúa công bình. 
Con dâng hiến lễ vật toàn thiêu lên Chúa. Của lễ chiên dê Chúa cũng chẳng ưng thuận. 
10. Lễ dâng đây tâm hồn ăn năn. Lòng con thống hối khiêm nhu trông mong Chúa chẳng từ. 
Nay con quyết trở về về tin yêu Chúa. Lạy Chúa khoan nhân khứng ban an bình.
--------------------------------------------------------------------------------
***** Con Hãy Về 
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn. (NKTĐ2)