1. Đem ba môn đệ lên đỉnh núi, Chúa biến hình thực quang vinh,
Dung nhan rạng ngời chan ánh sáng, Áo mặc tựa tuyết trắng lung linh.
ĐK: Cao sang thay Con Một Chúa, khiến Chúa đắc ý và yêu thương,
nghe Người dẫn dụ và tin theo sẽ dự phần phúc vinh thiên đường.
2. A-đam không chịu vâng lời Chúa, cái chết nhập vào dương gian,
gieo bao khổ sầu trong kiếp sống, đất trời cùng thống thiết kêu xin.
3. Nay trong chay tịnh, trong cầu khấn, bố thí thể hiện yêu thương,
bao nhiêu tội tình mau thống hối, vững lòng chờ Chúa sẽ khoan dung.
4. Hôm nay vui nhận bao thập giá với kiếp người thực điêu linh,
Mai sau sẽ được lên Nước Chúa, xác phàm rực rỡ ánh quang vinh.
--------------------------------------------------------------------------------