Menu


CHÚA BIẾN HÌNH (CN2MCC) – Huy Hoàng

1. Đang khi cầu nguyện, dung mạo Ngài toả sáng vinh quang. 
Y phục trở nên tinh trắng và chói sáng huy hoàng. 
Đòi con hôm nay, muốn biến đổi trở nên người mới, 
hãy luôn cầu nguyện, và lên cao, ra khỏi chốn ồn ào. 
ĐK: Xin giúp chúng con, suốt cuộc đời chuyên chăm cầu nguyện. 
Để được mạnh sức, và nghe theo lời dạy của Cha. 
Biết nghe lời Ngài, lời Con Cha đã sai vào đời. 
Và theo gương Ngài, sống trọn vẹn đẹp ý Cha thôi. 
2. Ai mong một ngày sẽ được hưởng hạnh phúc an vui, 
hãy vào thế gian, theo Chúa mà hiến tế thân mình. 
Dù cho hy sinh, hãy vững lòng cậy trông ở Chúa. 
Hãy luôn cầu nguyện, để trung kiên theo Ngài vác thập hình. 
3. Con không cầu nguyện, thân phận người nhỏ bé mong manh, 
không được sức thiêng, nâng đỡ phận yếu đuối mỏng giòn. 
Quỷ ma mưu mô, lưới bắt hồn vào trong ngục tối. 
Muốn đi về trời, lại đi theo con đường của trần đời. 
4. Khi con cầu nguyện, sẽ nhận được mạch suối khôn ngoan. 
Chúa đổ phúc ân, con phá được lưới ác tử thần. 
Để luôn hiên ngang dõi bước Ngài mà dâng mạng sống. 
Chúa luôn đồng hành đường con đi không còn bước một mình.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột (TTTC)