Menu


XIN MỞ CHO CON – Khắc Đỗ

1. Xin Chúa xót thương mở mắt con đã lâu vương mê lầm mờ tối. 
Xin Chúa xót thương mở mắt con ngày qua mù lòa trong lỗi tội. 
Mở mắt con chiêm ngắm bao kỳ công Chúa tác thành thật lớn lao quyền năng. 
Mở mắt con để thấy rõ tha nhân là hiện thân của tình Chúa yêu thương. 
ĐK: Xin Chúa mở lòng con trọn tình thương yêu mến hết mọi người. 
Xin biến đổi tim con để tỏa lan hồng ân Chúa ngàn nơi. 
Lạy Chúa xin mở cho con những bước chân trên đường sự sống luôn. 
Cho con vững tin nơi Ngài thôi, loan báo Tin Vui làm chứng nhân giữa đời. 
2. Xin Chúa xót thương mở tai con đã lâu nghe theo lời giả dối. 
Xin Chúa xót thương mở tai con nhiều phen ngập chìm câu tục lụy. 
Mở tai con để lắng nghe Trời cao, đến với người bằng trái tim tình yêu. 
Mở tai con Lời Chúa thấm tâm can, để cảm thông phận người sống đa đoan. 
3. Xin Chúa xót thương mở lưỡi con đã lâu bao câm lặng hèn yếu. 
Xin Chúa xót thương mở lưỡi con nhiều phen ngập chìm trong ngụy tạo. 
Mở lưỡi con vang hát câu ngợi khen, Chúa tốt lành gìn giữ con ngày đêm. 
Mở lưỡi con để nói với tha nhân, dùng miệng lưỡi truyền đạt tiếng yêu thương. 
4. Xin Chúa xót thương mở tay con đã lâu bao chai lì lười biếng. 
Xin Chúa xót thương mở tay con ngày qua còn thờ ơ vô tình. 
Mở đôi tay để đỡ nâng người thân, giúp đỡ người chẳng đắn đo thiệt hơn. 
Mở đôi tay sẻ chia với tha nhân, để dựng xây cuộc đời hết cô đơn.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 11.02.2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.