Menu


XIN DÂNG CHÚA – Hoàng Luật

1. Xin dâng Chúa những tấm bánh này, là hy sinh của chúng con từng ngày. 
Xin dâng Chúa những giọt rượu nho, là công lao của bao con người. 
ĐK: Chúc tụng Chúa là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Chúa là Chúa Tể muôn loài. 
Đã rộng ban cho chúng con bánh này; đã rộng ban cho chúng con rượu này. 
Nguyện dâng Chúa, để trở nên bánh trường sinh. 
Nguyện dâng Chúa, để trở nên của uống thần linh nuôi dưỡng đoàn con. 
2. Xin dâng Chúa những nỗi vui buồn, cùng dâng lên bao lắng lo cuộc đời. 
Xin dâng Chúa tấm lòng đơn sơ, là tin yêu hết tâm tôn thờ. 
3. Dâng lên Chúa nén hương thơm nồng và hoa tươi để kính tôn phụng thờ. 
Xin ơn Chúa đổ tràn hồng ân để muôn dân hỷ hoan vô ngần.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.