Menu


THÁNH VỊNH 90 (CN1MCC) – Lưu Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, khi con lâm cảnh ngặt nghèo, xin hãy ở bên con, xin hãy ở bên con. 
1. Hỡi ai nương tựa nơi Đấng Tối Cao, nép mình trong bóng Toàn Năng, 
hãy thưa lên cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, Chúa là nơi con ẩn náu, 
là đồn luỹ chở che con, con tin tưởng luôn nơi Ngài". 
2. Sẽ không khi nào vương mắc hiểm nguy, tai hoạ không bén cửa nhà, tháng năm an bình thư thái. 
Bởi chưng Chúa truyền cho bao thần sứ cùng bạn khắp nẻo đường đi, luôn che chở luôn giữ gìn. 
3. Chúa cho thiên thần đưa tay đỡ nâng cho bạn luôn bước bình an khiến chân không dụng phải đá. 
Bàn chân bạn đạp rắn rết, hùm thiêng, đạp tan nát đầu khủng long nhưng không bị thương tích gì. 
4. Những ai suốt đời gắn bó với Ta, sẽ được ơn Ta giải thoát, sẽ yêu thương và nâng đỡ. 
Và khi, khi họ kêu lên cùng Ta giữa cơn khốn cùng nguy biến, luôn bên họ khi cơ cùng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. 
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 23.11.2011 - GP. Đà Nẵng (Thánh Vịnh Đáp Ca 2011)