1. Chúa đã gọi con làm việc trên cánh đồng của Chúa. Ngài đã sai con như muối men gieo giữa lòng đời.
Này con xin đến thi hành Thánh Ý cao vời. Bao tháng năm qua rồi, hồn con cảm tạ chẳng ngơi.
ĐK: Phúc cho ai vui vẻ dâng hiến, vì được Chúa Trời yêu mến.
Phúc cho ai phụng sự hân hoan, vì được Thiên Chúa yêu thương.
Ngài dìu đưa trên khắp nẻo đường, dù trần gian nguy khó dặm trường.
Một lòng tin yêu, con loan truyền tình Chúa muôn phương.
2. Chúa đã mời con trọn đời con mãi thuộc về Chúa. Ngài đã sai con nên chứng nhân hăng hái nhiệt thành.
Này con xin đến theo lời giao ước ân tình. Xin hiến dâng thân mình trở nên lễ vật hi sinh.
3. Chúa đã chọn con thành người loan báo Lời của Chúa. Từng bước con đi luôn chứa chan ân phúc từ Trời.
Bài ca cảm mến muôn đời con tấu vang hoài. Theo bước chân của Ngài, lòng con chẳng còn ngại chi.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Niềm Vui Dâng Hiến

***
Imprimatur: 11.02.2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
