ĐK: Người ta không sống nguyên nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ Lời Chúa dưỡng nuôi.
1. Lời Chúa là sức sống hồn con. Lời Chúa là ánh sáng trần gian.
Nguyện xin Người thương sáng soi tâm hồn, để con thành tâm lắng nghe Tin Mừng.
2. Lời Chúa từ xưa đã tạo nên. Trời đất và sự sống tràn lan.
Nguyện xin Người thương phán cho một lời, hồn con được ơn cứu độ muôn đời.
3. Lời Chúa là ánh sáng đời con. Lời Chúa đèn soi lối của con.
Giờ đây lòng con khắc ghi câu thề, từ nay ngày đêm gẫm suy Tin Mừng.
4. Lạy Chúa đời con sống lầm than, từng bước gặp bao nỗi hiểm nguy.
Điều răn lòng con quý yêu muôn vàn, nhờ đó hồn con thảnh thơi trăm bề.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)
