1. Nguyện xin Chúa xót thương phận hèn, nhiều phen yếu đuối, sa vòng tội lỗi.
Bàn tay Chúa dẫn đưa con về, về bên nhan Chúa, chốn an vui.
ĐK: Lời kêu khấn xin Chúa thứ tha. Ngàn ân phúc như suối bao la,
Ngài ban xuống thanh tẩy tâm hồn, để con mãi sống trong an bình.
2. Lòng nguyện ước Chúa thương dủ tình, lời kinh tha thiết xin Ngài nhìn đến.
Giọt nước mắt ướt hoen mi sầu, cầu xin Thiên Chúa xót thương con.
3. Lòng đau đớn xót xa vô vàn, nài van Thiên Chúa thương phận hèn yếu.
Ngài ban xuống suối ơn chan hoà. Tình thương của Chúa quá bao la.
4. Đời phiêu lãng bước chân hoang đàng, chìm trong mê đắm danh lợi trần thế.
Lòng nguyện ước bước quay trở về, Ngàn muôn ân phúc Chúa thương ban.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Lời Nguyện Xin

***
Imprimatur: 03.5.2019 - TGP. Sài Gòn (Tt. Cho Con Thấy Chúa)
