1. Trong tâm tình tạ ơn, chúng con dâng lên Chúa lễ này:
là bánh thơm là rượu hồng, do công lao của đoàn dân Chúa.
Với tâm tình người con xin dâng Chúa lễ mọn này:
là hương hoa là lời ca, với tình mến thiết tha.
ĐK: Xin dâng Chúa lễ vật này, để trở thành, trở thành Máu Thịt Con Chúa.
Nguyện xin Chúa, đoái thương nhận, để trở nên thần lương nuôi sống chúng con.
2. Theo hương trầm toả bay, chúng con dâng lên Chúa lễ này:
lời tán dương, lời ngợi mừng, trong tin yêu một niềm thờ kính.
Như nến vàng lung linh, xin dâng Chúa xác thân này,
để nên như lời tạ ơn, dâng về Chúa Chí Tôn.
3. Biết bao là hồng ân, Chúa trao ban qua tháng năm trường:
từng phút giây, ôi nhiệm lạ, trong yêu thương tình Ngài dẫn lối.
Trên bước đường tương lai, bao nguy khó kính dâng Ngài,
để con luôn thuộc về Chúa, xin Ngài thương giữ gìn.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Lễ Vật Tạ Ơn

***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
