Chúa nhân từ xót thương muôn loài Chúa đã tạo thành chẳng chê bỏ điều chi.
Những lỗi tội chúng con đã phạm Chúa đã nhắm mắt làm ngơ,
để chúng con sám hối ăn năn rồi Chúa thứ tha rộng tình ban ơn.
Vì Ngài là Thiên Chúa chúng con là Cha giàu lòng thương yêu.
Chúa nhân từ xót thương muôn loài Chúa đã tạo thành chẳng chê bỏ điều chi.
Những lỗi tội chúng con đã phạm Chúa đã nhắm mắt làm ngơ,
để chúng con sám hối ăn năn rồi Chúa thứ tha rộng tình ban ơn.
Vì Ngài là Thiên Chúa chúng con là Cha giàu lòng thương yêu.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Ca Nhập Lễ Thứ Tư Lễ Tro

***
Imprimatur: 06.12.2016, +ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
