1. Những ai sống nương nhờ nơi Chúa, nơi cánh tay che chở của Ngài
nào cất tiếng lên khấn ước với Ngài: Chúa là chiến luỹ an toàn,
là chốn con ẩn mình, nguyện vững tâm trông cậy ở Ngài.
ĐK: Ai kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời,
Ta sẽ cứu thoát và tôn vinh họ, lại ban cho được sống dài lâu.
2. Chẳng sợ cảnh hãi hùng đêm tối, hay mũi tên bay ban ngày nữa.
Sợ chi ôn dịch tối đến hãm hại với dịch tễ lúc ban trưa.
Vì Chúa sai thiên thần gìn giữ bạn trên mọi nẻo đường.
3. Chúa ban bốn mươi ngày chay thánh, cho chúng con tôi luyện xác hồn.
Xin giúp chúng con biết sống khắc khổ, để hiểu rõ Đức Ki-tô
và dõi theo gương Người hầu đáng hưởng ơn Người cứu độ.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)
