ĐK: Chúa che chở bạn dưới bóng cánh Ngài, và dưới bóng Ngài bạn sẽ ẩn thân.
1. Náu nương dưới uy quyền của Chúa, xin Chúa thương che chở bình an, bạn hãy kính thưa: Chúa chính luỹ đồn, chốn ẩn náu khiến an tâm, thành kính con trông cậy, lạy Chúa của con, Ngài tối thượng.
2. Chúa sai các thiên thần của Chúa đưa mắt theo chân bạn từng bước, nâng đỡ khắp nơi, lúc giẫm rắn độc, lúc đạp thú dữ giảo long, chẳng vấp chân khi nào, gìn giữ, chở che bạn sớm chiều.
3. Chúa ban bốn mươi ngày chay thánh, cho chúng con tôi luyện hồn xác, xin giúp chúng con biết sống khắc khổ để học biết Đức Ki-tô và dõi theo gươn Người, hầu đáng hưởng ơn Người cứu độ.
4 (Năm A) Cũng như bởi một người sa ngã nên biết bao nhiêu người phải chết, thì do công nghiệp dẫn tới thánh sủng bởi từ chính Đức Ki-tô mà chúng ta nay được đầy dẫy ân thiêng và thống trị.
4 (Năm B) Muốn giải thoát bao người tội lỗi nên Đức Ki-tô đã chịu chết, và do uy quyền Đấng đã sống lại giữ sạch trắng mãi lương tâm mà chúng ta hy vọng được dẫn đưa lên cùng với Người.
4 (Năm C) Nếu ta vững tin rằng Thiên Chúa cho Đức Ki-tô được phục sinh thì chắc chắn được lãnh phúc cứu độ, bởi lời Chúa ở bên ta và vững tin trong lòng thì sẽ trở nên công chính thật.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)
