1. Còn đâu nữa những phép lạ tay Ngài làm? Còn đâu nữa, ánh mắt dịu hiền khoan dung, tha thứ yêu thương từ nhân, nhưng thấu suốt tâm tư lòng người? Và còn đâu nữa những lời khôn ngoan chứa chan Tin mừng? Và còn đâu nữa những bước chân gieo Lời hằng sống nơi nơi?
ĐK: Chỉ vì lòng mến thương bao la, Chúa gánh tội thế nhân gần xa, Ngài giang tay giữa trời nên Hy Lễ cứu độ muôn người. Ôi cao cả mối tình, Chúa đã yêu chúng con, trọn đời cảm mến lòng thương xót của Chúa bao la. Ngài đã chết để cứu độ con.
Câu chuyển: Xin cho con đừng hững hờ, quên lãng ân tình của Chúa. bao nhiêu năm tháng qua con xa Ngài. Lạy Chúa Giê-su nguyện thương xót, đổi thay con tim này chai đá, lòng nguyện ước trở về từ đây sống trong tình Chúa mãi mãi.
2. Còn đâu nữa những tiếng ngợi khen chào mừng? Còn đâu nữa, tiếng tán tụng và tung hô, dân chúng trong cơn mộng vàng tìm Đấng Cứu Tinh bao vinh quang? Và còn đâu nữa môn đệ lâu nay sẻ chia ân tình? Chỉ còn cay đắng với đớn đau sỉ nhục thập giá treo cao.
3. Giờ đã đến, Chúa hiến thân cứu loài người. Giờ đã đến, Chúa bước vào cuộc hi sinh, nhân thế biết chăng người ơi, Chiên Thánh xoá tan muôn tội đời. Và giờ đã đến, khi mọi đau thương chất trên thân Ngài. Vì yêu đến chết, Chúa sẻ chia thân phận yếu đuối của ta.
4. Con mong ước đứng dưới thập giá của Ngài, cùng Mẹ Thánh dâng lên của lễ hi sinh, xin Chúa Cha tha tội tình của thế giới u mê điêu linh. Vì tội của con, Chúa chịu bao nhiêu đắng cay khổ sầu. Vì tội nhân thế, Chúa chết treo trên đỉnh thập giá thương đau.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Ân Tình Thập Giá

***
Imprimatur: 17.06.2022, +ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
