ĐK: Vui sướng dường bao khi thiên hạ nói với tôi rằng: ta cùng trẩy lên, trẩy lên, lên đền thánh Chúa.
Vui sướng dường bao khi tôi được lên đền thánh Chúa, để ngợi khen ngợi khen Chúa Trời.
1. Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được là được xây nên một khối vẹn toàn.
Dân dân muôn nơi tiến về dừng chân, một lòng thờ kính, tôn vinh Chúa Trời.
2. Hân hoan, hân hoan tiến vào thánh điện, dâng ngàn lời tạ ơn mừng Chúa uy quyền.
Vui lên, vui lên tiến vào Nhà Cha, hợp ngàn lời ca tôn vinh chúc tụng.
3. Xin dâng câu ca tán tụng Chúa Trời, lòng một lòng tri ân tình Chúa cao vời.
Dâng lên, dâng lên những lời tụng ca: Ngài thật toàn năng, cao sang vĩnh tồn.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Lên Đền Thánh Chúa

***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
