1. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức đầu cho tôi.
Sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.
Trả tự do cho người bị áp bức, loan truyền lệnh ân xá cho mọi người.
Cho người mù trông thấy và công bố Năm Hồng Ân.
ĐK: Thật đẹp thay cho người đi rao giảng Tin Mừng.
Đem niềm vui đem hạnh phúc tới cho tha nhân,
đem niềm tin đem cuộc sống mới cho mọi người.
Để cho thấy ơn cứu độ và tình thương Chúa luôn hiện diện.
Bây giờ và cho tới muôn đời.
2. Cánh đồng lúa vàng mênh mông, thợ gặt vắng người như không.
Nay con xin Thiên Chúa thương tình, sai thợ gặt đến.
Giữa trần gian bao người còn khốn khó, tâm hồn nhiều xơ cứng trong mịt mờ.
Xin mọi người mau đến cùng Thiên Chúa xoa dịu đi.
3. Chúa đã chết chiều hôm xưa, để làm chứng về Danh Cha.
Cho muôn dân tin Chúa trên trời, Tin Mừng thập giá.
Cuộc đời con xin là một nhân chứng, loan truyền lời Thiên Chúa không ngại ngùng.
Xin Ngài hãy thêm sức để con sống trong niềm tin.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 01.5.2005 - Giáo Phận Qui Nhơn (Hát Lời Chúa)
