ĐK: Hỡi toàn thể địa cầu nào tung hô, tung hô Thiên Chúa là Cha,
hãy tung hô, tung hô Người giữa tiếng hò reo.
Hỡi toàn thể địa cầu hãy hát lên, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan.
Vào trước nhan Người hoà tiếng đàn ca.
1. Hãy tiến vào thánh điện để tạ ơn Chúa. Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ngợi ca,
vì Chúa rất nhân hậu đầy lòng từ bi. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Hãy cất lời hát mừng ngợi khen Thiên Chúa; tấu lên cung điệu nhạc với niềm hỷ hoan,
vì Chúa rất uy quyền và đầy tình yêu. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3. Với tấm lòng chân thành và đầy cảm mến, cất cao lên ngàn lời chúc tụng tôn vinh,
vì Chúa đoái thương tình tạo dựng đời con. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Hãy Tung Hô Chúa

***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
