ĐK: Sa mạc ơi và hoang địa hỡi hãy vui mừng đồng cỏ hoang hoan hỉ reo vang.
Hãy nở hoa như cây thuỷ tiên trong đồng vắng. Vì chính Chúa chính Ngài sẽ đến,
Ngài sẽ đến và vinh quang của Chúa rạng ngời.
1. Hãy nói với những tâm hồn xao xuyến can trường lên lo gì.
Vì đây Thiên Chúa sẽ đến vùng trời sáng toả lan.
2. Nguồn suối nước tưới hoang địa khô cháy đất đồng hoang xanh mầu.
Vì đây Thiên Chúa sẽ đến vùng trời sáng toả lan.
3. Dã thú sống giữa muôn rừng hung ác nay về đây giao hoà.
Vì đây Thiên Chúa sẽ đến vùng trời sáng toả lan.
4. Đường di reo nỗi vui mừng được thấy ơn giải thoát tội đời.
Vì đây Thiên Chúa sẽ đến vùng trời sáng toả lan.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Vùng Sáng Toả Lan

***
Imprimatur: 16.2.1996 - TGP. Sydney, Australia. (Tt.TKHC2)
