ĐK: Hãy tỉnh thức trông chờ Chúa. Hãy tỉnh thức trông chờ Người,
vì Người sẽ đến gọi ta, vào lúc chúng ta không biết.
Hãy tỉnh thức trông chờ Chúa. Hãy tỉnh thức trông chờ Người,
vì Người sẽ đến gọi ta, vào lúc chúng ta không ngờ.
1. Cuộc sống không có chi bền vững, như cỏ hoa mau tàn.
Chỉ có Chúa trường tồn không phai, là nguồn sống hạnh phúc bất tận.
2. Lạy Chúa, xin giúp con tỉnh thức, luôn sống trong sẵn sàng.
Vì không biết giờ nào Chúa đến, Ngài sẽ đến, sẽ đến bất ngờ.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Hãy Tỉnh Thức

***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
