ĐK: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy mở lối cho Người.
Vì Người sẽ đến, sẽ đến. Có tiếng kêu trong hoang địa,
hãy dọn đường Chúa, hãy mở lối cho Người.
1. Đường quanh co lo uốn cho ngay thẳng. Nơi gồ ghề hãy mau kê cho bằng.
Vì Ngôi Hai, Đấng Thiên Sai sẽ đến. Người xuống trần, trong thân phận phàm nhân.
2. Này muôn dân đang sống trong đau khổ. Hãy vui mừng hát câu ca tưng bừng.
Vì Con Chúa, đến đem ơn giải thoát. Người chính nguồn ơn cứu độ trần gian.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Hãy Dọn Đường Chúa

***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
