ĐK: Được thiên thần báo tin, các mục đồng hối hả ra đi.
Tới nơi, họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se,
và họ gặp thấy Hài Nhi Giê-su, họ gặp thấy Hài Nhi Giê-su đặt trong máng cỏ đơn sơ.
1. Một trẻ thơ chào đời để cứu chúng ta, một người con được ban cho thế trần.
2. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngự giữa chúng ta;
ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa.
3. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ của Người;
nhưng vào thời sau hết Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử Giê-su.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
