Menu


DÂNG CHÚA HÀI NHI – Hoàng Luật

1. Biết lấy gì để dâng lên Chúa Hài Nhi? Vàng thì không mộc dược cũng không. 
Biết lấy gì để dâng lên Chúa giờ đây? Chỉ biết dâng lên ly rượu, bánh thơm nương đồng. 
ĐK: Những tấm bánh này là bao công lao con người. Với chén nho lành gói trọn buồn vui cuộc sống. 
Dâng lên Chúa Hài Nhi, dâng lên Chúa Hài Nhi, như là vàng, mộc dược, nhủ hương. 
2. Chúa xuống đời mặc thân yếu đuối phàm nhân, chỉ vì yêu, vì tình mến thương. 
Biết lấy gì để dâng lên Chúa giờ đây? Chỉ biết dâng lên tâm tình mến yêu tôn thờ. 
3. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa rộng ban: Một Người Con chuộc tội thế gian. 
Hỡi thế trần nào mau lên bái thờ kính. Hợp tiếng tôn vinh chính Ngài Đức Vua an bình.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.