Menu


ĐỐI CA TIẾN LỄ (Lễ Thánh Gia) – P. Kim

CHA MẸ CỦA ĐỨC GIÊSU (Lc 2,33) 
ĐC: Cha mẹ của Đức Giê-su kinh ngạc vì những điều được nói về Người. 
Kinh ngạc, kinh ngạc, cha mẹ của Đức Giê-su kinh ngạc vì những điều được nói về Người. 
Thánh Vịnh 39 (Tv 39,2.7cd–8a.8b–9.17) 
1. Tôi vững lòng đợi trông (i) đợi trông Chúa, Chúa (i) đã nghiêng mình là về bên tôi. 
Người không nhận lễ toàn thiêu lễ đền tội, bấy giờ tôi thưa: "Này con xin đến". 
2. "Trong sấm truyền về con (i) đã ghi chép: Con (i) luôn ước nguyện thực thi ý Chúa 
Và con ghi khắc vào tim giới luật Ngài, ôi lạy Thiên Chúa, lòng con yêu mến". 
3. Ước (i) gì người luôn (i) tìm kiếm Chúa, Chúa (i) ban cho được mừng vui hân hoan. 
Cùng nhau cám mến tạ ơn Chúa độ trì, chung lời ngợi ca: "Ngài thật cao cả"..
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]