Menu


ĐỐI CA TIẾN LỄ (Lễ Hiển Linh) – P. Kim

TỪ THÁC-SI VÀ HẢI ĐẢO XA XĂM (Tv 71,10)
ĐC: Từ thác-si và hải đảo xa xăm, các vương công sẽ đến dâng lễ vật, 
Dâng lễ vật lên Chúa là Vua, dâng lễ vật lên Chúa là Vua. 
THÁNH VỊNH 71 (Tv 71,7a.8-9.15.16a)  
1. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến mãi thiên thu. 
Người thống trị từ biển này tới biển nọ, từ Sông Cái tới tận cùng mà trái đất. 
2. Người khuất phục muôn người muôn dân nước, kẻ đối đầu hàng phục dưới trướng Tân Vương. 
Họ dâng Người vàng bạc từ xứ Ả-rập, họ cầu chúc, chúc cho Người đầy phúc đức. 
3. Nguyện nước Người luôn phồn vinh, no ấm, đỉnh non ngàn dào dạt sóng lúa rì rào, 
Trổ bông vàng mà từng nhành lúa trĩu nặng, mùa gặt tới gánh lúa về, mùa bội thu.
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]