Menu


ĐỐI CA TIẾN LỄ II (Mùa Vọng) – P. Kim

KÍNH MỪNG MARIA (Lc 1,28.42) 
ĐC: Kính mừng Ma-ri-a, ôi Mẹ đầy diễm phúc Đức Chúa Trời ở cùng: 
mang ơn phúc lạ lùng cao trọng hơn mọi người nữ, al-le-lu-ia. 
ĐC: A-ve Ma-ri-a, gra-ti-a ple-na Do-mi-nus te-cum: 
be-ne-dic-ta-tu in mu-li-e-ri-bus, al-le-lu-ia. 
THÁNH VỊNH 24 (Tv 24,1.2bc.7-14) 
1. Con nâng hồn con lên tới Chúa, con tín thác nơi Ngài, con sẽ chẳng bẽ mặt. 
2. Vì lòng từ bi và nhân ái, xin nhớ đến con cùng, xin đoái nhìn xót thương. 
3. Chúa dắt tội nhân về nẻo chính, soi chiếu lối ngay lành cho những người khiêm nhường. 
4. Ai luôn thành tâm thờ kính Chúa, đây Chúa kết thân tình, cho thấy đường lối Người..
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]