Menu


ĐỐI CA NHẬP LỄ (Lễ Mẹ Thiên Chúa) – P. Kim

 LẠY MẸ RẤT THÁNH 
ĐC: Lạy Mẹ Rất Thánh, Mẹ Khiết trinh Vẹn tuyền, là Nữ vương hiển vinh của thế giới, 
Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, xin cầu cùng Chúa cho chúng con. 
THÁNH VỊNH 45 (Tv 45,2-8.9b-10.11-12)
1. Chúa là nơi ta nương náu, là sức mạnh của ta. 
Người luôn cứu giúp khi ta gặp gian truân, khi ta gặp nguy khó khốn cùng. 
2. Dẫu địa cầu thôi kiên vững, mặt đất có chuyển lay, 
Đồi cao hay núi ngã xuống đại dương sâu, ta cũng chẳng sợ hãi khiếp kinh. 
3. Dẫu biển động muôn con sóng cùng thét gào sục sôi, 
Triều dâng cao vút, non cao ngả nghiêng theo, ta cũng chẳng sợ hãi khiếp kinh. 
4. Sông chảy về từ muôn nhánh mang tới những niềm vui, 
Thành đô nô nức hân hoan và vui ca, nơi đây là đền thánh Chúa Trời. 
5. Chúa hộ phù và canh giữ thành đô không chuyển lay, 
Từ hừng đông sớm sang đêm vào canh khuya, có Chúa ngự ngay giữa thánh đô. 
6. Chúa ở cùng ta luôn mãi, là Chúa các đạo binh, 
Người là Thiên Chúa dẫn dắt nhà Gia-cóp, chính Chúa là thành luỹ vững bền. 
7. Đến mà xem mà chiêm ngắm việc Chúa đã làm nên, 
Người là Thiên Chúa uy linh và khôn ngoan với những kỳ công khắp địa cầu. 
8. Chúa dẹp tan đi chinh chiến ở khắp cõi trần gian, 
Đập tan gươm giáo, đánh gẫy mọi cung tên, đem an bình cho khắp địa cầu.
9. Hãy dừng tay và nhận biết này chính Ta là Chúa! 
Trị vì muôn nước muôn dân tộc muôn nơi, Ta thống trị toàn thế giới này. 
10. Chúa ở cùng ta luôn mãi, là Chúa các đạo binh, 
Người là Thiên Chúa dẫn dắt nhà Gia-cóp, chính Chúa là thành luỹ vững bền.
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]