Menu


ĐỐI CA NHẬP LỄ (Lễ Hiển Linh) – P. Kim

NÀO TA HÃY ĐẾN (Tv 94,6a.7a) 
ĐC: Nào ta hãy đến, hãy đến thờ lạy Chúa, 
vì chính Người là Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Chúa, Thiên Chúa chúng ta. 
THÁNH VỊNH 94 (Lc 94,1–7) 
1. Cùng đến nơi đây, chúng ta thờ lạy Thiên Chúa, và tung hô Người, Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ ta. 
2. Vào trước thánh nhan, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và tung hô Người, chung tiếng, hát ca đàn ca. 
3. Vì Chúa chúng ta tối cao, quyền uy khôn sánh, vì Chúa uy quyền khôn sánh trên mọi thần linh. 
4. Người nắm trong tay lũng sâu, vực sâu trên đất, và những núi đồi cao vút trong tay Người luôn. 
5. Người đã tạo thành biển khơi, đại dương sóng nước, Người đã tác thành mặt đất, muôn loài thọ sinh. 
6. Cùng đến nơi đây, chúng ta thờ lạy cung kính, quì trước thánh nhan Thiên Chúa, Đấng tạo thành ta. 
7. Và chúng ta là dân Người, được Người nuôi dưỡng, đoàn chiên tay Người chăn dắt dẫn đưa bình an.
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]