Menu


ĐỐI CA NHẬP LỄ I (Mùa Vọng) – P. Kim

CON NÂNG HỒN CON LÊN TỚI CHÚA (Tv 24,1.20) 
ĐC: Con nâng hồn con lên tới Chúa: xin đến cứu thoát con, Chúa ơi, con nương náu nơi Ngài. 
THÁNH VỊNH 24 (Tv 24,2-3.4.5bc.8.9) 
1. Con trông cậy Chúa xin đừng để con ô nhục hổ ngươi, xin chớ để quân thù đắc chí nhạo cười, miệt thị con. 
2. Xin thương chỉ cho con được nhận ra con đường của Chúa, xin dắt con tiến theo lối bước của Ngài, lạy Chúa. 
3. Xin dắt dìu con theo đường chân lý, xin dạy bảo con, nơi Chúa hằng cứu độ con luôn tựa nhờ, cậy trông. 
4. Xin đoái nhìn con theo lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin lấy lượng khoan hồng xoá hết tội tình của con. 
5. Chúa dắt tội nhân quay về đường ngay, quay về nẻo chính, ôi Đấng luôn chính trực, Đấng rất dịu hiền, từ bi. 
6. Chúa dắt dìu đưa những người hiền lương trên đường công chính, cho những kẻ khiêm hạ biết lối đường Ngài mà theo.
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]