Menu


ĐỐI CA HIỆP LỄ (Lễ Hiển Linh) – P. Kim

CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI (Mt 2,2) 
ĐC: Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở Phương Đông. 
Chúng tôi mang lễ vật tiến dâng Người, dâng tiến lên Người.
THÁNH VỊNH 95 (Ý: Tv 95,1-4.6-9.12-13)
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi khắp địa cầu. 
2. Hát lên mừng Chúa, ngợi khen Danh Thánh, sớm hôm truyền rao ơn Chúa cứu độ. 
3. Nói cho ngàn dân: Người thật hiển vinh, muôn người được biết kỳ công của Người. 
4. Hát lên mừng Chúa, quyền năng khôn sánh, chí tôn, khả uý trên hết chư thần. 
5. Trước nhan cực thánh cùng nhau dâng tiến, giữa cung điện Chúa oai dũng huy hoàng. 
6. Hãy ca tụng Chúa, ngàn dân, muôn nước, dâng Người quyền bính cùng với vinh quang. 
7. Tiến vào đền thánh cùng nhau dâng tiến, trước nhan cực thánh cung cúc tôn thờ. 
8. Hãy kính sợ Chúa, này muôn dân hỡi, hãy tôn thờ Chúa là Vua hiển trị. 
9. Hãy vui mừng lên, ruộng đồng hoa trái, Chúa đã ngự đến minh xét gian trần. 
10. Chúa xét xử dân bằng luật chân lý, xét xoi trần thế theo lẽ công bình.
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]