Menu


ĐỐI CA HIỆP LỄ (Lễ Giáng Sinh) – P. Kim

MUÔN DÂN KHẮP BỜ CÕI TRÁI ĐẤT (Tv 97,3b) 
ĐC: Muôn dân khắp bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
Muôn dân khắp bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
THÁNH VỊNH 97 (Tv 95,1ab.4-9) 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm những việc diệu kỳ. 
Toàn thể địa cầu reo mừng trong Chúa, cùng nhau reo mừng trong tiếng đàn ca. 
2. Hát lên mừng Chúa, đàn ca vang tiếng, ngân nga tiếng đàn, khúc lục huyền cầm. 
Kèn sáo rộn ràng, thúc tù và lên, cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa là Vua. 
3. Thét vang gầm lên, biển khơi muôn sóng, vạn vật muôn loài khắp trên địa cầu. 
Sông vỗ tay reo, núi đồi mừng vui, Vì Chúa đến để phán xét trần gian. 
4. Hãy reo mừng Chúa vì Người ngự đến, Người ngự đến để xét xử địa cầu. 
Người phân xử thật công bình liêm chính, Người phân xử bằng chân lý thẳng ngay..
***  Imprimatur: 02.8.2024 - TGP. Sài Gòn [Đối Ca Với Thánh Vịnh Mùa Vọng và Giáng Sinh]