Menu


XIN CHÚA BAN BÌNH AN – Xuân Thảo

ĐK: Xin Chúa ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 
Xin ban lòng trung thực cho các ngôn sứ của Ngài. 
Xin Chúa ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 
Xin nghe tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Ngài. 
1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 
Hạnh phúc thay người có tội mà được khoan dung. 
2. Chính Chúa là Chúa là nơi con ẩn náu. 
Chúa giữ gìn con, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
***  Imprimatur: 06.6.2002 - TGP. Sài Gòn (Thánh Ca Phụng Vụ Tổng Hợp 1)