Menu


THEO CHÚA NHƯNG CON SỢ – Huy Hoàng

1. Con đi theo Chúa, nhưng con sợ Ngài phải chết. Sợ rồi mai đây, con sẽ phải chung số phận. 
Nên khi nghe Ngài loan báo về cuộc tử nạn, con thầm oán trách, xin Chúa đừng để xảy ra. 
ĐK: Ai muốn theo Tôi, thì phải từ bỏ chính mình. Và vác thập giá mỗi ngày mà theo Tôi. 
Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai vì Tôi mà mất mạng thì được sống đời đời. 
2. Con tuyên xưng Chúa, nhưng con chẳng hiểu việc Chúa. Việc Ngài hy sinh, dâng hiến mạng sống của mình. 
Con tuyên xưng Ngài theo lối người trần tội luỵ. Nông cạn suy nghĩ, không muốn chọn đường Ngài đi. 
3. Con tin theo Chúa, nhưng mong thuyền đời thuận gió. Gặp chuyện gian nan, con trách Ngài quá hững hờ! 
Đi trong mây mù, tâm trí mệt mỏi sợ lo. Con đường theo Chúa, không giống người đời thường mơ. 
4. Con tin nơi Chúa, nhưng tin lệ thuộc người khác. Đời gặp oan khiên, tin Chúa chẳng có vững bền. 
Nên khi nghe Ngài chất vấn, thật lòng trả lời, con dù tin Chúa, nhưng vẫn thường ở đầu môi.
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột (TTTC)